3 ngày làm chiến sĩ

Thứ ba, 08/08/2017 09:00

Các chiến sĩ được nhận mũ, thẻ chiến sĩ trong ngày khai mạc.

Tạm gác lại những sinh hoạt thường ngày với gia đình và người thân trong những ngày nghỉ hè, 220 chiến sĩ nhỏ, là HS các trường phổ thông thuộc P.Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bước vào một môi trường, một nếp sống mới với bao điều bất ngờ, thú vị xen lẫn cả gian khổ và mệt nhọc khi tham gia chương trình “Ngày hè quân đội” do Đoàn phường phối hợp với Hội Cựu chiến binh và Ban chỉ huy quân sự phường tổ chức trong 3 ngày (3 đến 5-8). Tôi đến thăm các chiến sĩ nhí khi các em đang ở ngày rèn luyện cuối cùng. Chỉ mới trải qua 2 ngày huấn luyện mà các em như đã lớn hơn, từng trải hơn rất nhiều. Không còn cảnh trốn nắng, lấy tay che ánh mắt trời giữa những hàng ngũ lộn xộn và ồn ào của lũ trẻ nít trước giờ khai mạc hôm qua. Giờ đây, các em đã khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, đội chiếc mũ tai bèo, cùng tấm thẻ chiến sĩ khắc tên mình. Đứng trong hàng ngũ những người chiến sĩ nhỏ tuổi, các em cảm giác như lớn hẳn lên; Giở những dòng “Nhật kí ngày hè quân đội”, chúng tôi không khỏi xúc động, đôi lúc bật cười trước nhưng câu chữ ngô nghê khi   cố tỏ ra mình là người lớn, là chiến sĩ thực thụ của các em. Đó là Cẩm Ly, tiểu đội 1 với nhận xét “Cơm của các chú bộ đội nấu rất ngon, mặc dù họ chỉ là những người quân nhân nhưng tay nghề của họ rất khéo”; “Kết thúc một ngày đầy những thứ phải học hỏi và rèn luyện. Hi vọng những ngày sau sẽ mang lại những trải nghiệm mới mẻ và sâu sắc hơn nữa”;  là Thu Hương (tiểu đội 10) với  lời tâm sự về sự cố mang giày: “Khổ thay lúc sáng hành quân, vì mang giày quá chật mà chân tôi bị phồng rộp, chỉ ráng đi được 1 đoạn. May sao có mấy chú quân nhân thấy vậy đã chở tôi đến vị trí cần đến. Vậy là “ăn gian” được một đoạn khá dài”…;  là một “Binh nhì xin được giấu tên” (tiểu đội 7)  với những câu chốt đoạn đặc sắc: “Ngày 3/8/2017, ngày đầu tiên của một hành trình chẳng thể nào quên của tôi – một người lính” ...  “Quả thật môi trường quân đội vô cùng nghiêm khắc, 13h30 chiều, tôi cùng các chiến sĩ khác ra đứng giữa cái nắng gắt để được huấn luyện về đội hình đội ngũ. Thật sự tôi mãi sẽ chẳng quên được 20 phút ấy – Quá nắng!”...”Buổi tối, tôi cùng các chiến sĩ giăng màn và trải chiếu đi ngủ. 9h30….11h …12h vẫn chưa ngủ được vì …quá nóng!”… Mặc dù trải qua những điều “lạ lùng” nhưng các em ai cũng rất hào hứng và phấn khởi khi tham gia chương trình.  Tham gia “Ngày hè quân đội” lần đầu tiên, chiến sĩ Nguyễn Hoàng Xuân Vinh (11 tuổi, thuộc tiểu đội 3) phát biểu: “Khi được khoác lên mình bộ quần áo chú bộ đội, con cảm thấy rất tuyệt vời và vui sướng. Con thích nhất là được học hành quân và 16 thế võ của Bác Hồ. Dù phải xa bố mẹ rất buồn nhưng có các bạn và được tham gia nhiều điều thú vị nên rất phấn khởi”. Võ Đặng Minh Thành (22 tuổi) 3 lần tham gia chương trình nên tỏ ra là người từng trải khi  truyền đạt những kĩ năng, kiến thức của mình để tiểu đội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và mang lại nhiều phần thắng trong các trò chơi.

Có thể thấy, chương trình  “Ngày hè quân đội 2017” tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của ĐVTN cũng như được các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình. Tin rằng, với sự đầu tư kĩ lưỡng cùng những chương trình thiết thực, cụ thể và bổ ích, mang tính rèn luyện, giáo dục cao, chương trình hứa hẹn sẽ là điểm đến thú vị và đáng mong đợi nhất đối với ĐVTN trong mỗi dịp hè tiếp theo.

KIM HIẾU